Trẻ quê ngày hạ
Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao
Hè về ngày nắng tắm ao sâu
Nhảy nhót vui chơi hết buồn rầu
Sống động toé tung đời mát mẻ
Chơi bơi vùng vẫy sức bền lâu
Nước biếc trời xanh tràn tia ấm
Cây tươi hoa đẹp toả sắc mầu
Mấy thưở vô tư quên ngày tháng?
Cùng ai đùa nghịch hạ qua mau!
Lại rủ rê nhau đi câu cá
Mò cua bắt ốc hốc hang sâu
Đồng xanh rượt đuổi bầy châu chấu
Cỏ mềm chạy trượt ngã không đau
Chơi dế đá gà bầy cược độ
Thả diều tha cá lắm lằn màu
Tung tăng rong ruổi mò khắp chốn
Bờ tre bụi chuối cỡi lưng trâu
Đời sống trẻ quê nhiều lạc thú
Ai đâu rảnh rổi để u sầu!
Hạ đến hương quê tình trong sáng
Tìm em trốn nắng dưới chân cầu
Cùng chủ đề
Biển chiều
Tác giả : Doanh Nguyen Biển chiều con nước dật dờ Ầm ầm ngọn sóng vỗ bờ cát êm Gió chiều...
Thả hồn theo...
Tác giả : Doanh Nguyen - Ảnh: Nguyen Quoc Khanh Ông giời thì đổ lửa thiêu Anh em câu cá thì...
Bài mồi bằng...
Ốc vặn đập dập một cân Ngao, sò hai lạng mang dần nát ra Ốc xay hai lạng nhuyễn ra Lạc rang hai lạng...
Không đề
Tác giả : Một kẻ vô danh Cuộc sống vốn đâu gì mãi mãi Nên chỉ dám tính chuyện...
Hò vè về cá
Ca Dao Nghe vẻ nghe ve, nghe vè loài cá. No lòng phỉ dạ, là con cá Cơm. Không ướp...
Về với Phú...
Tác giả: Thiên Ân Sáng trời Phú Thọ anh về Thủy chung muôn thuở câu thề năm nao? Đền...
Ướt đẫm cả...
Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang Sài Gòn sông huyền nằm chờ gió thu Con đường cũ tấp nập người...
Trẻ quê ngày...
Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao Hè về ngày nắng tắm ao sâu Nhảy nhót vui chơi hết buồn rầu Sống...
Thú nhà nông
Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao Ước ao cuộc sống của nhà nông Không khí ngoài đồng thật...
Niềm vui tuổi...
Tác giả: Trần Thị Thủy Hoan hô các Cụ tuổi già Tinh thần vẫn cứ như là thanh niên Ngày...
Nhớ mùa nước...
Tác giả: Nguyễn Thanh Hà Em còn nhớ mỗi năm rằm tháng bảy, Nước chớm lên mới lé đé...
Mênh mông mùa...
Tác giả: Xuân Vy Quê em mùa nước nổi Điên điển nở vàng đồng Chiếc xuồng con chèo...
Hoài niệm
Tác giả: Hồ Thanh Hà Nhớ lại ngày xưa tuổi ấu thơ Phát âm ngọng nghịu dáng ngây ngô Bên...
Bùi Chí Vinh tự...
Tác giả: Bùi Chí Vinh "Tôi sinh ra gặp buổi nhiễu nhương Bất lương bàn luận chuyện hiền...
Con về tắm mát...
Tác giả: Ngô Chí Trung Nửa đời phiêu bạt nắng mưa Con về tìm lại ngày xưa tuổi hồng Mót...
Cho tôi về lại...
Tác giả: Hương Ngọc Lan Cho tôi về lại tuổi thơ tôi! Xúm xít bên nhau chơi nhà chòi Đứa...
Bóng quê hương
Tác giả: Tạ Thăng Hùng Bao nhiêu năm đi khắp nẻo đường Nhưng chẳng bao giờ lạc khỏi bóng quê...
Bình bát quê...
Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ Có những lúc tôi ôm ngày mộng ngủ Mơ trở về những ngày tháng...
Phiêu lưu
Tác giả: Xóm Đồng Rồi có một ngày thơ bỗng bay Anh đi câu cá suốt cả ngày Mon men...
Ngư ông
Tác giả: Mr.Smile Râu trắng phất phơ cùng sông núi Áo nâu lặng lẽ với thuyền mui Mồi...
Mai này anh về...
Tác giả: Nguyễn Lâm Chắc rồi anh sẽ về quê Được cùng ca hát chân đê mỗi chiều Được...
An phận
Tác giả: Tam Muội Đời mộc mạc, ung dung tự tại Cùng núi rừng, hồ hải ngao du An nhiên cỡi áng...
Câu cá Sình Voi
Tác giả: Giáp Việt Sình Voi đập lớn nước mênh mông Cần thủ xa gần tới rất đông Kiếm...
Câu cá bên bờ...
Tác giả: Hữu Thỉnh Thả cần câu xuống Lót đôi dép ngồi Chiếc phao như điếu thuốc Ai vô...
Câu cá hoàng...
Tác giả: Hồng Dương Cá dưới dòng sông lượn đáy sâu Chim trên bãi cạn ngỏng cao...
Câu cá
Tác giả: Nguyễn Lâm Tôm tươi lột vỏ bỏ đầu Móc mồi vào lưỡi thả câu anh ngồi Cá...
Câu cá ngoài...
Tác giả: Phong Vũ Ngày nghỉ rủ nhau ra đảo chơi Người thì câu cá, kẻ đi bơi Chênh vênh...
Có thể bạn cũng quan tâm
Lý Nhơn phiêu...
Cứ đến thứ bảy và chủ nhật, bắt đầu từ 5h sáng là dọc đường qua phà Bình Khánh hay hướng...
Câu cá măng cá...
Đi theo tiếng gọi của đàn Măng hoang dã là cái tên mà lão Toán nhà quê đặt...
Câu cá đầm...
Cứ đến thứ bảy và chủ nhật, bắt đầu từ 5h sáng là dọc đường qua phà Bình Khánh hay hướng...
Câu cá ngoài...
Tác giả: Phong Vũ Ngày nghỉ rủ nhau ra đảo chơi Người thì câu cá, kẻ đi bơi Chênh vênh...
Câu tôm càng...
Nếu bạn đã một lần thưởng thức món tôm càng xanh nướng mọi hay hấp sả chắc chắn sẽ...
Mai này anh về...
Tác giả: Nguyễn Lâm Chắc rồi anh sẽ về quê Được cùng ca hát chân đê mỗi chiều Được...
Lý Nhơn phiêu...
Khi những bông cỏ lau vươn mình nở rộ dọc những cung đường đầm thì cũng là thời điểm bắt đầu...
Câu chuyện về...
Một thanh niên đi câu cá, trên đường về gặp một người ăn xin sắp chết đói. Anh thanh niên thương...
Câu cá đập...
Trong cái tiết trời cuối thu, nắng nhàn nhạt tôi xách ba lô lên Ngạc Hai để trải nghiệm câu...
Câu cá chuối...
Golf được coi là môn thể thao quý tộc, mới nở rộ tại Việt Nam từ những năm 90 của thế kỉ trước, sân...